Chồng thách thức vợ "có giỏi thì ly hôn đi" và bất ngờ khi phát hiện kế hoạch bí mật suốt 2 năm của cô ấy.
Nhiều người phụ nữ thường cảm thấy thất vọng sau khi kết hôn vì chồng không như họ tưởng. Một phụ nữ chia sẻ câu chuyện về hôn nhân tan vỡ: Sau khi cưới, chồng khuyên cô ở nhà chăm con, nấu ăn vì anh có thu nhập cao. Cô đồng ý, nhưng từ đó, cuộc sống trở nên tồi tệ. Xuất thân từ gia đình bình thường, cô từng cảm động trước tình yêu của chồng, nhưng sau nửa năm làm vợ, anh đã thay đổi hoàn toàn.
Chồng tôi bắt đầu ngày càng chi li, mỗi lần đưa tiền đều kèm theo những lời chì chiết, nghi ngờ tôi tiêu xài quá tay và mang tiền về cho nhà ngoại. Anh cũng không đồng ý khi tôi định đưa con về nhà mẹ đẻ chơi, cho rằng con dâu chỉ nên lo cho chồng con. Anh không tham gia vào các công việc, giỗ chạp bên nhà tôi vì luôn bận rộn. Tôi cảm thấy thất vọng vì không được chồng thông cảm, trong khi mẹ chồng thường xuyên đến nhà chê bai. Cuộc sống hôn nhân khiến tôi cảm thấy như rơi vào địa ngục, tôi nhận ra nỗi đau của việc phụ thuộc kinh tế. Tôi quyết tâm phải tự chủ hơn và nhớ đến cô bạn thân như chị em của mình.
Khi lấy chồng, tôi không nghe lời bạn khuyên là đừng nghĩ đến việc nghỉ việc. Giờ bạn biết chuyện và muốn giúp tôi mở shop thời trang. Tôi đã suy nghĩ nhiều, nhưng không phải tôi không có tiền. Tôi đã tích cóp từ thời làm việc, bán vàng cưới và có chút tiền từ gia đình. Cuối cùng, tôi quyết định cùng bạn mở shop. Gia đình bạn có cửa hàng lớn, và họ muốn nhượng lại mặt bằng cho con gái. Tôi về nhà nói với chồng về việc mở shop, và anh ấy đồng ý, nhưng lại bảo sẽ giảm tiền trợ cấp hàng tháng. Dù có chút cay đắng, tôi chấp nhận và bắt đầu kinh doanh, được bạn giúp nguồn hàng và chọn mẫu.
Tôi rất may mắn khi kinh doanh phát đạt. Hàng tháng, tôi gửi doanh thu cho bố mẹ giữ và làm sổ tiết kiệm. Cuối năm, tôi mở shop thời trang nam và em gái mở hàng ăn, tôi cũng đầu tư vào đó. Tôi làm việc chăm chỉ vì hiểu rằng không có tiền sẽ rất khổ. Chồng tôi nghĩ tôi chỉ kiếm 3-4 triệu mỗi tháng, không biết rằng có những tháng tôi kiếm gấp 10-20 lần từ hai cửa hàng đông khách. Khi phát hiện chồng có bồ qua tin nhắn và hình ảnh, tôi muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng anh ta khẳng định tôi nghĩ sao cũng đúng. Tôi nghĩ đến ly hôn và nói với anh rằng một cặp vợ chồng không chung thủy thì chỉ có thể chia tay. Anh ta cười khẩy và mỉa mai rằng nếu ly hôn, tôi sẽ chết đói.
Tôi không chịu nổi nữa, quyết định viết đơn ly hôn và sẽ dọn đồ ngay hôm nay. Dù nghèo, tôi vẫn có lòng tự trọng và không chấp nhận chồng ngoại tình. Anh ta bất ngờ trước sự quyết liệt của tôi, nhưng tôi khẳng định mình đã tự lập, không cần anh nuôi dưỡng. Chúng ta nên chia tay, vì cuộc hôn nhân này không còn ý nghĩa. Phụ nữ cần tự chủ để có tiếng nói trong gia đình; phụ thuộc kinh tế chỉ khiến họ đau khổ. Đàn ông và phụ nữ cần đứng trên nền tảng bình đẳng trong mọi vấn đề.


Source: https://afamily.vn/chong-len-mat-thach-thuc-co-gioi-thi-ly-hon-di-roi-chet-dieng-khi-biet-ke-hoach-suot-2-nam-cua-vo-20200707171049668.chn